Chủ đề
:
* Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
#
11
22-07-11, 03:57 PM
Nhím con
CM Thập Ngũ Minh
Trùm mò mẫm
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Phoebe
vâng, em nghĩ...chắc biển quyến rũ quá nên...khó ai mà đành lòng nói là không yêu nhỉ
"ghen tuông thế, nhưng bờ luôn tự nhủ
Yêu biển rồi , một đời yêu say đắm
Dẫu sóng kia chẳng bao giờ yên lặng
Dẫu bờ biết rằng...biển chẳng thiết bờ đâu "
Đã bao đời... bờ không biết hay sao
Dù giông bão hay trời yên sóng lặng
Dẫu phiêu dạt lang thang miền xa lắm
Biển cuối cùng lại về với bờ thôi...
Signature:
The Following 8 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bụi đường
(22-07-11),
Ban Mai Xanh
(22-07-11),
hoatigon208410
(28-07-11),
LAO HAC
(08-09-11),
ntd
(09-08-11),
Sa Thạch
(11-08-11),
tra sua
(09-01-12),
úm_bala
(26-07-11)
Nhím con
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Nhím con
Tìm bài gửi bởi Nhím con
Loading...