Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 21-07-11, 02:50 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Ơ đốc tờ đây rồi,
Thấy khám bệnh "rồ" ghê
Hết sờ rồi soi phổi
Ai phôn nó muốn mê

Đốc tờ cho thuốc uống
Nó sợ nước không ngâm
Trời không mưa mấy bữa
Nóng quá chắc nó hâm.
Ơ ơ, lại có kẻ nhớ thằng bạn mềnh, Rồ ơi................dźa..............
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (21-07-11), hoatigon208410 (26-07-11), mimosa (21-07-11), phale (23-07-11), Sa Thạch (29-07-11)