Chủ đề: Cánh đồng hoang
Xem bài viết riêng lẻ
  #12  
Cũ 08-07-11, 09:45 PM
Avatar của canhdonghoang
canhdonghoang canhdonghoang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Đến từ: thiên đường
Bài gửi: 10
Thanks: 29
Thanked 64 Times in 10 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Mấy nay lặn lội kím...dzàng
Hôm nay rảnh chút t́m...Can ghẹo nah
Chắc là thi cử đă qua
Từ nay rảnh rỗi la cà phải hông?
"T́nh" đây vẫn vẹn sắc hồng
Vẫn nguyện ước vọng cánh đồng nghỉ chân
Chắc là sẽ có một lần
Hai ngàn cây số cũng gần chẳng xa
Người dưng sẽ hóa người nhà
.................................................. .
Người dưng bỗng hóa người nhà
Từ nay ta sẽ mặn mà yêu thương
Cánh đồng xanh, nắng vấn vương
Hoa đua khoe sắc giọt sương đong đầy
Chờ người về ta vui vầy
Dù xa đến mấy cũng đầy quyết tâm
................................
.................................................. ......

Sao cứ rớt hoài ḍng thơ vậy nè
Signature: I am running myself in a deadly boring circle.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to canhdonghoang For This Useful Post:
hahaha (08-07-11), mimosa (10-07-11)