Chủ đề: Cánh đồng hoang
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 30-06-11, 08:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi canhdonghoang Xem bài viết
Sáng mở mắt thấy yên b́nh đến lạ
Tâm hồn ta tựa hóa cánh đồng hoang
Ngọn gió tan theo nắng nhẹ nhàng
Như ve vuốt; người ơi vui lên nhé!

Những ngày qua ch́m trong bức bối
Thấy cánh đồng bao phủ một màu đen
Ta lạc lối trong ngàn muôn yếu mềm
Ru hồn ḿnh ngủ say trong cô lẻ

Cánh đồng hoang măi là cánh đồng vắng vẻ
Chỉ ḿnh ta cư ngụ với ḷng này
Để thi thoảng gặm nhấm những chua cay
Cười rồi khóc khi đời ḿnh chấp chới

Nắng trong lành ghé cánh đồng rất vội
Xóa màn sương và tô chút mộng mơ
Gió tung tăng đùa vui chẳng bến bờ
Ḿnh ta đứng ngắm nh́n trong yên lặng


Cảm ơn Phale

Cánh đồng hoang mai cỏ hoa trú ngụ
Tiếng họa mi lảnh lót với sơn ca
Níu ḷng người khi bất chợt về qua
Câu thơ khẽ nghiêng nỗi niềm xuống giấy

Em đừng giấu ḷng ḿnh sâu đến vậy
Thả nỗi buồn theo ngọn gió về sông
Cánh đồng hoang, thương hạt nắng mông lung
Nào ai đó x̣e bàn tay ra nhé!

p/s: Man mác nỗi buồn trong thơ bạn. Chúc vui nhé CĐH...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), Cá chuồn (30-06-11), canhdonghoang (30-06-11), CM4Q (30-06-11), hahaha (01-07-11), hoatigon208410 (30-06-11), ntd (01-07-11), tra sua (30-06-11)