Chủ đề: Thơ T́nh ...
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 17-05-10, 02:27 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nhỏ xinh

Có phải nắng thu nhẹ nhàng
Đậu trên má nhỏ hây hây
Có phải sao trời lấp lánh
Hóa thành mắt nhỏ đêm nay

Nhỏ xinh, thơ nhẹ như gió
Nhỏ xinh, thơ mềm như mây
Cảm ơn vần thơ đưa lối
Cho Nhỏ về thăm chốn này...

PL 7.5.10


Mừng nhỏ đến với NV. Chúc Nhỏ măi vui nhé!


Này gió,Gió ơi nhẹ nhàng
Tô hồng má nắng hây hây
Này nắng ,Nắng ơi dịu dàng
Sưởi ḷng chị ấm nơi đây ..

Thơ mềm nào đâu nhờ gió
Thơ êm nào phải v́ mây
Ân cần nhờ tay chị vỗ ...
Để thơ hóa mộng chốn này ..



Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), Huyzozo (23-05-10)