DIÊM
Kim Anh
Có người ví t́nh yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
C̣n vỏ bao làm cháy đến trăm lần
Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa t́nh rồi phụ bạc như không.
Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đă được yêu.
Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc t́nh chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu v́ em tin ḿnh được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có ǵ đâu.
Nếu muốn suốt đời ở măi bên nhau
Th́ câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái c̣n măi
Mà t́nh yêu cần đi suốt cuộc đời.
|