
30-05-11, 01:49 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Nếu nhỏ mà ôm hết nỗi buồn
Cả nhà í hẳn được vui luôn
Ôi dào sướng tệ khi người khóc
Nước mắt ṿng vo tựa suối nguồn
Tướng thế mà kêu nhỏ được à
Ba ṿng hụt thước bớ người ta
Chiều cao lư tưởng như người Es (Eskimo)
Tả thực nh́n đi tựa chú Hà ( Hà mă )
Lỡ rồi hùn với muội PL một bài lấy khí thế cho ngày mới, Kakaka.
|
Huynh muốn nhỏ ấy lăn đè dẹp lép cả 2 huynh muội nhà ḿnh à...
|