Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #97  
Cũ 16-05-11, 12:37 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Hởi Ơi T́nh Đời

Nực cười thế thái nhân t́nh
Lổi lầm tự tạo gieo ḿnh bùn nhơ
Giă nhân giả nghiă đợi chờ ...
Ư thơ than trách thờ ơ nhân t́nh
Trầm luân bể khổ phụ t́nh
Lăng loàn , vọng ngữ khi khinh người đời ...
Vầng trăng lạnh lẻo kia ơi ...
Luân thường đạo lư ...bia đời khác ghi ...
Quan nhi đâu có tội ǵ ...
Cớ sao gieo khổ cho mi khoe sầu
Tương lai con trẻ c̣n đâu
Sân chơi thi quán ...nỗi sầu gia cang ...

HQ


Đúng với câu : gần mực th́ đen , gần đèn th́ sáng ...
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 16-05-11 lúc 07:51 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
kehotro (16-05-11), Nhím con (16-05-11), phale (16-05-11)