Xem bài viết riêng lẻ
  #147  
Cũ 12-05-11, 01:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Hơ... tưởng huynh muốn rứa... Hổng muốn th́ hoy... muội đi phá chỗ khác...

Trước khi đi, cũng phải làm bài thơ chia tay cho đúng mốt:

Thôi tạm biệt, muội đi chỗ khác
Nghĩ mờ buồn, lệ chát manh nha
Nghĩa t́nh bao tháng năm qua
Đành thôi gởi lại người ta ngậm ngùi

Chắc có lẽ số ruồi số rệp
Chọc huynh chi, xách dép huynh lia
Bây giờ loan phượng rẽ chia
Thôi huynh ở lại, muội dźa quê hoy...

Tay xách túi ôi thôi thảm năo
Dợm chân đi, vạt áo đầm châu
Nh́n huynh nghẹn chẳng nên câu
Thôi huynh ở lại... mai sau...muội t́m...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (15-05-11), Bụi đường (12-05-11), kehotro (12-05-11), Mỹ Duyên (16-05-11), Nhím con (13-05-11), ntd (15-05-11), Sa Thạch (14-05-11), Sao Hôm (12-05-11)