Chủ đề
:
Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
#
2206
11-05-11, 04:43 PM
Mặc Nhân Sơn
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Tản mạn
Có những đêm dài như đêm nay
Nghe mưa ngoài cửa, lạnh trong này
Nhớ ai? Chẳng biết... nằm trăn trở
Xao xác rèm khuya tiếng gió lay
Có những khi buồn chẳng nguyên do
Lòng như rối rắm vạn tơ vò
Tình duyên, số phận mơ hồ quá
Sắp hết một đời vẫn so đo...
Có những khi đời như dễ ngươi
Cố chen nước mắt giữa nụ cười
Khăn thơ thấm mãi chưa nguôi lệ
Muốn thả phận mình theo gió rơi..
Nhiều lắm những khi lòng chếnh choáng
Nghiêng về phía gió chẳng ai hay
Anh làm tùng bách phương người khác
Cô lẻ mình ta một lối này...
PL 10.5.11
Đêm nằm nghe tiếng giọt mưa tuôn
Côn trùng hòa điệu khúc nhạc buồn
Gió lùa song cửa…lòng buốt lạnh
Dĩ vãng trở về khơi gợi luôn.
Đến rồi lại đi buồn không tên
Lắng đọng chưa tan cứ bồng bềnh
Như đã in sâu vào tiềm thức
Chẳng thể xóa được dù cố quên.
Lang thang chốn ảo yêu qua thơ
Gặp người đồng cảm… giết thời giờ
Lấp trống khoảng thời gian còn lại
Mà buồn vẫn đến…tình bơ vơ…
Mặc Nhân Sơn
The Following 5 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
hoatigon208410
(12-05-11),
Nhím con
(12-05-11),
phale
(11-05-11),
Sao Hôm
(13-05-11),
úm_bala
(24-05-11)
Mặc Nhân Sơn
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Mặc Nhân Sơn
Tìm bài gửi bởi Mặc Nhân Sơn
Loading...