Chủ đề
:
Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
#
2198
09-05-11, 12:43 PM
úm_bala
Member
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
phale
Đơn cô
i
Ngôi nhà rộng ta về không ai đợi
Cơm một mình nửa chén bỗng no ngang
Tiếng cửa đóng vọng đơn côi đến lạ
Mấy ngọn đèn chong, sao thế? võ vàng
Ta lủi thủi vui buồn với bóng
Hết đọc thơ, xem sách lại ngồi thừ
Đi quanh quẩn mấy bậc thang cũng chán
Biết làm gì cho hết phút giây dư?
Không xuống tóc mà tựa mình sơ sãi
Sống những ngày vô cảm với trái tim
Đêm nhắm mắt nhủ lời kinh tĩnh dạ
Để nhớ thương kia chùn bước đi tìm
Ừ mau hết một đời đi đỡ nghĩ
Những vết cào nhân thế sẽ thôi đau
Ngôi nhà rộng, không ta người vẫn thế
Mượn giấc thiên thu cắt khẽ nhịp cầu...
PL 7.5.11
Đọc Đơn Côi của PL là xót xa quá
PL đang phí phạm ngày tháng đấy nha
Nếu PL buồn sao ko lấy xe chạy lanh quanh ngem' phố phường hoặc alo bạn bè ngồi cafe tán chiện
Em đang mong có time ngồi ko để hẹn hò đây
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...
The Following 5 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
CM4Q
(10-05-11),
hoatigon208410
(09-05-11),
Nhím con
(09-05-11),
phale
(09-05-11),
Vịt Anh
(09-05-11)
úm_bala
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới úm_bala
Tìm bài gửi bởi úm_bala