Khóc những đồng tiền
Tờ một trăm đồng ơi
Sao mi nỡ ĺa đời
Tờ hai trăm đồng ơi
Mi cũng chết đâu rồi
Cánh đồng ta cày đất bạc như vôi
Vật giá tăng cao chỉ có lúa là tăng không đáng kể
Nh́n ḍng sông đưa nước về với bể
Những ngày hè chưa nổi mắt cá chân
Bàn tay cuốc đất,bàn tay bốc phân
Lũ cuốn trôi tay thành tay trắng
Ta ra đồng một sương hai nắng
Gạo tám thơm phần người,ngô bai ô xít phần ta
Số trên tờ tiền mỗi lúc một ph́nh ra
Như đứa trẻ con cái bụng th́ to,cái mông th́ bé
Công ta làm bao năm qua vẫn thế
Sao đồng tiền nỡ bỏ ta đi