Zịnh Tazang
Nổi tiếng xinh zai nhất Hải Pḥng
Nửa phần lăng tử nửa oai phong
Ăn tài nói khéo người chao dạ
Đi dáng cười duyên kẻ động ḷng
Nọ khố che ḿnh ưa thoải mái
Kia rừng để súng thích thong dong
Nào ai chửa gặp t́m Zăng nhé
Nổi tiếng xinh zai nhất Hải Pḥng...
PL 6.5.11
ZĂNG ĐU
Rừng xanh trú ngụ thiếu chi pḥng
Chúa tể cơ mà…chẳng ai phong
Thịt chén nguyên con nào ấm bụng
Ngô nhai cả rẫy chắc an ḷng
Khi buồn tắm với bầy tiên nữ
Lúc rảnh vầy cùng túm củ dong
Cuộc sống nguyên sinh nàng có chịu?
Rừng xanh trú ngụ thiếu chi pḥng…
MR 6/5/2011