Xem bài viết riêng lẻ
  #450  
Cũ 17-04-11, 03:32 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định


Nghĩa t́nh thời nay

Thời băo giá cái ǵ cũng bán mắc
Chỉ nghĩa t́nh được bán rẻ mà thôi
Và cuộc sống,ôi cái ǵ cũng có
Chỉ nghĩa t́nh là khan hiếm mà thôi

Hiếm như ǵ? như quả thị thơ ấu
Giấu dưới gối, đêm hít hà thơm ngát
Rẻ như gi? như b́nh bát đồng quê
Dầm đường đá ăn nhâm nhi đầy hạt

Bây giờ mỗi chỉ nghĩa t́nh rẻ rúng
Như hạt dưa ngồi rảnh cắn buồn chơi
Ai dư bạc bỏ tiền mua về cất
Để ngày sau đem ra bán lấy lời...

17042011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 17-04-11 lúc 03:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Nhím con (17-04-11), phale (18-04-11)