Chủ đề
:
Thơ...thẩn....thẫn....thờ
Xem bài viết riêng lẻ
#
445
12-04-11, 09:34 PM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Bụi đường
Thing vắng ấy vậy mà hay
Bạn bè tấp nập loay hoay ra vào
Người thì í ới vài câu
Bạn thì gởi lại ý sầu chia ly
Nhà Thing mình cứ ở lỳ
Trà châm nước rót sân si xây lầu
Bà con nhà trước nhà sau
Thương tình ghé đến chia câu vui buồn!
Vắng Thing đã có Bụi rồi
Trà pha rượu rót cho người sang chơi
Kê bàn cho khách nghỉ ngơi
Vắng Thing nhà vẫn ngập vui trong ngoài...
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường
(12-04-11),
kehotro
(12-04-11),
ntd
(13-04-11),
Oasis
(13-04-11),
tra sua
(13-04-11)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...