
01-04-11, 02:59 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Trời! Có biết bao nhiêu mem thả thơ. Ngồi mà lùng sục chắc miệt mài quá! Trước tiên, khoanh vùng đối tượng. Sau đó, loại trừ dần. Lựa những bài thơ tương đối dài mà đếm.
Nhưng cuối cùng tự hỏi : Ta làm vậy để làm ǵ? Người ta yêu ai mà thất t́nh, ta lại càng có nhiều thơ để đọc.
Cầu cho có nhiều thơ để đọc. Hahaha.
|
Hờ... ác ghê hỉ?
Nghe anh nói hỡi ôi
Em thất t́nh anh vui
Người đâu mà ác thế
Mai nghỉ chơi cho rồi...
|