Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #122  
Cũ 31-03-11, 02:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định Cho một người

Những đêm khó ngủ

Gió lạnh nhiều đêm trở giấc hoài
Bần thần tấc dạ nhớ nhung ai
Rèm xao xác lật sương tràn khắp
Nguyệt lặng lờ treo bóng đổ dài
Giấu mặt vào tay... tay gầy guộc
T́m người giữa mộng... mộng phôi phai
Ḷng chan giấy nọ ngàn trang ứ
Lệ dắt d́u nhau mỗi chữ cài...

PL 31.3.11

Lần sửa cuối bởi phale; 31-03-11 lúc 02:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (09-04-11), CM4Q (31-03-11), LAO HAC (31-03-11), Mỹ Duyên (31-03-11), Nhím con (31-03-11), ntd (31-03-11), Thành Phạm (04-08-14), tra sua (09-04-11)