Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #119  
Cũ 30-03-11, 03:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thôi sóng ơi

Đă ngủ tim này, thôi sóng ơi
T́nh tơ chớm nẩy, trả cho người
Hoa lơ lửng nhụy ngờ ong bướm
Thuyền mỏng manh buồm ngại biển khơi
Trần thế ngh́n năm bao kẻ khóc
Phần duyên một kiếp mấy ai cười
Đường yêu hẹp lối qua nào đặng
Ngắn ngủi thêm buồn nửa cuộc chơi...

PL 30.3.11

Lần sửa cuối bởi phale; 20-04-11 lúc 05:12 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (30-03-11), MoonRiver (30-03-11), ntd (31-03-11), Thành Phạm (04-08-14)