Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 29-03-11, 07:51 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định


Em đã lói sẽ yêu anh nần lữa
Thế mà sao em đã bỏ đi xa
Để mình anh cái mặt cứ rài da
Yêu một tý mà buồn sao nhiều quá

Lếu như em cứ hỏi Lờ lước hay Lờ lá
Anh lói rằng lờ gì cũng lờ thôi
Lếu như yêu thì củ chuối cũng tròn rồi
Đừng có trách anh đây hay lói ngọng

Rồi mai kia có thằng lào không ngọng
Ló chắc gì đã yêu dữ như anh
Ló bỏ em chớ khóc để rỗ rành
Anh mặc kệ cho em thành dẻ dách

Hí hí hí

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 29-03-11 lúc 07:54 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (29-03-11), kehotro (29-03-11), Mỹ Duyên (29-03-11), Nhím con (29-03-11), phale (29-03-11), Sao Hôm (29-03-11), VỀ MIỀN TRUNG (29-03-11), Vịt Anh (29-03-11)