Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2051  
Cũ 24-03-11, 10:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hỏi thăm

Ngoài nớ mưa và lạnh
Gió trái mùa đang sang
Đêm, sương đầy song vắng
Lá thầm bay ngoài ngàn

Ai đêm về khó ngủ
Chong ngọn đèn chờ trăng
Trăng đang mùa đi vắng
Trán hằn thêm nếp nhăn

Chăn mỏng manh hờ hững
Ủ không thành chiêm bao
Vần thơ khuya lặng nhẩm
Có nhớ ai cồn cào...?

Ngoài nớ mưa và lạnh
Nhớ khăn quàng áo che
Thương ai chừ sương giá
Những sớm hôm đi về...

PL 24.3.11

Lần sửa cuối bởi phale; 24-03-11 lúc 12:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Nhím con (24-03-11), Sao Hôm (24-03-11), tra sua (24-03-11), úm_bala (25-03-11), Vịt Anh (24-03-11)