Chủ đề: Kẻ Độc Hành
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 18-03-11, 03:51 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết

Kẻ Độc Hành

Quạnh quẽ ḿnh tôi, kẻ độc hành
Con đường vắng vẻ, nắng khô hanh
Khó khăn chẳng nệ dù tay trắng
Gian khổ không màng dẫu tóc xanh
Biết mấy thương yêu rồi vụn vỡ
Bao nhiêu luyến ái cũng tan tành
Giờ sương muối tóc, tim c̣n đỏ
Có lẽ đời này chỉ bước quanh

ntd
Song Hành
Ngọc Tiên

Đường yêu đă có bạn song hành
Những lúc đơn côi mộng chẳng hanh
Hứa hẹn trăm năm cùng nước biếc
Thề nguyền vạn kiếp với non xanh
Điêu ngoa tính ấy đừng làm thử
Dối trá tâm kia chớ tập tành
Hiểu rơ ḷng nhau thêm luyến nhớ
Đêm về bóng nguyệt cứ vờn quanh
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
CM4Q (18-03-11), hoatigon208410 (18-03-11), Nhím con (18-03-11), ntd (18-03-11)