Chủ đề
:
Thơ tình Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
#
10
12-03-11, 11:12 PM
hoanggiao
CM Tam Thập Lục Thư
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
CM4Q
Trải qua mấy cuộc bể dâu
Giờ thì hai đứa bạc đầu mà thương
Anh thì gãy gánh giữa đường
Còn em gánh cả đoạn trường trên vai
Gặp nhau đây lệ vắn dài
Sao Em lại lỡ đắng cay cho đành ...
Huhuhu...hehehehe Phá tiếp đê
Muốn về loan phượng cùng anh
Em nay răng rụng tóc xanh chẳng còn
Chờ anh năm tháng mỏi mòn
Bây giờ em đã héo hon sao đành
Anh ơi duyên kiếp mỏnh manh
Thôi thì mặc kệ tơ mành đẩy đưa
Khà khà! 4 Tỷ!
Signature:
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 12-03-11 lúc
11:14 PM
The Following 4 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
hoatigon208410
(12-03-11),
luuhangiang
(30-08-12),
Phidiep5
(11-08-13),
úm_bala
(31-08-12)
hoanggiao
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới hoanggiao
Tìm bài gửi bởi hoanggiao
Loading...