Chủ đề: Thơ tình Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #30  
Cũ 11-03-11, 10:01 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
Tang bồng

Em đem rao bán thơ tình
Để cho ai cứ một mình chờ trông
Chờ em đem đến tặng không
Sao em nỡ bán tang bồng anh xưa?


Còn không một chút duyên thừa
Cho Anh lại được đón đưa hẹn hò
Cho Anh sẻ mối âu lo
Cho mình lại được chung đò nhé Em

Heheheh....Phá Chị HG chút
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoanggiao (11-03-11), hoatigon208410 (11-03-11)
 
Loading...