Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 11-05-10, 04:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Vu vơ một ḿnh

Nick người không sáng
Tôi ngồi trông mây
Dường lẻ loi nắng
Ngẩn ngơ đầu ngày

Nhà người không tiếng
Tôi về lang thang
Dường hiu quạnh gió
Tới lui khẽ khàng

Thơ người dang dở
Đôi vần chưa treo
Tôi về nhặt chữ
Nghe buồn đi theo...

Người đi đâu thế?
Thềm hoa nở rồi
Tiếng chim đầu ngơ
Gọi hoài không thôi...

PL 5.4.10
Trả lời với trích dẫn