Lẻ bóng
Mộng vỡ tan rồi... vui với ai...
Đời như bỗng chốc hóa thêm dài
Đây lời thệ ước còn nguyên vẹn
Đó mảnh duyên tình đã nhạt phai
Xót kẻ thềm hoang sầu một bóng
Thương mình gối chiếc lạnh hai vai
Ngày sau biết có phần tương ngộ
Để hẹn tìm nhau dưới cửu đài...
PL 4.3.11
Muội tập họa với Tỷ nha
LẶNG LẼ
Tự hỏi tim mình đợi bước ai
Rèm buông cửa khép bóng nghiêng dài
Nhờ trăng thả tiếng tình không vẹn
Mượn gió buông lời mộng đã phai
Cách biệt lòng đau sầu ngập mắt
Chia lìa dạ xót tủi đầy vai
Niềm mong nỗi nhớ buồn lai láng
Lặng lẽ hồn mơ chốn nguyệt đài
TS 04.03.2011