Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1185  
Cũ 11-05-10, 02:48 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

"Kiếp sau em nguyện làm sơ"
Anh nhắc lại một câu tṛ chuyện cũ
Sóng đâu đây lại quay về vần vũ
Những giọt buồn, bỗng chốc lớn không hay

Em lỡ cầm day dứt bỏng bàn tay
Thời gian ngắn chưa đủ thành màu nhiệm
Tự xẻ ḿnh ... một nửa vùi khăn liệm
Nửa tật nguyền... ḍ dẫm lối riêng đi

Anh miệt mài như một cánh thiên di
Bay muôn hướng vẫn phương trời em ở
Đôi cánh đầy, c̣n xót ḷng chuyên chở
Vạn nẻo đường, lặng lẽ mối t́nh chân

"Không kiếp này, thôi kiếp khác.."
bâng khuâng
Em đă nguyện...
con thuyền không bến cập
Nợ quên vay...
đành dửng dưng duyên phận
Lặng bên đường đôi ánh mắt chờ nhau...

PL 20.4.10
Trả lời với trích dẫn