
11-05-10, 02:47 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sầu Thiên Thu
Tim em đây nè
Chị giữ giùm nhe
Tim em, tim chị
Trùng nhịp chị hè
Nhưng mờ không được
Lỡ chị tương tư
Em th́ xa lắc
Sao đến được mừ :botay:
Ṭm tem hehe
|
Tim em muốn giữ
Biết cất vào đâu
Lo cầm không khéo
Thôi chẳng cơ cầu
Ừ em xa thế
Tim nhớ làm sao
Muốn yêu ai đó
Không tim...thế nào?
Thôi th́ ráng giữ
Đừng vỡ lung tung
Hay mua tim giả
Rồi tha hồ dùng...
p/s: Chịu không?
|