Chủ đề: Nhớ ghé thăm em!
Xem bài viết riêng lẻ
  #65  
Cũ 26-02-11, 09:41 AM
Khang's Bi Khang's Bi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 167
Thanked 649 Times in 138 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết






Sông nằm ngủ giữa triền mơ
Anh qua hôn nhẹ đôi bờ môi xinh

Cứ hôn cho tới b́nh minh
Sông em thức giấc, giật ḿnh mới thôi

Giận chi bên lở bên bồi
Thương sao cái giận, giận rồi lại thương

05.11.2010
MD



PHỎNG LẠI THƠ MD

Sông nằm ngủ giữa triền mơ
Ngang qua ... ghé lại, anh sờ mông em

Càng sờ ... càng nổi cơn thèm
Sông em thức giấc, ngồi xem lại ḿnh

Kiểm tra xem có c̣n .... trinh
<== Bôi đen
Ơn trời, may quá của ḿnh c̣n nguyên

-KB-
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Khang's Bi For This Useful Post:
hoatigon208410 (05-03-11), Mỹ Duyên (02-03-11), Ngô Nguyễn (26-02-11), tra sua (07-01-12)