Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1144  
Cũ 11-05-10, 02:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Từ biệt

Mai em không về bên đó nữa
Kệ bẽ bàng góc nhỏ mái tranh thưa
Dấu hài cũ ch́m vào trong cỏ mọc
Bút nghiên buông, vần thơ lặng gió đùa

Ly rượu rót, câu từ ly nếm đắng
Mai ngược ḍng, tay vẫy phía sau lưng
Thương giọng bạn, gọi ḿnh không lên tiếng
Lớp học con, bàn ghế tủi âm thầm

Ừ thôi vậy, mai làm con mắt lạ
Đi ngang nhà, không nhớ lối từng vô
Chỗ ngồi ấy mai hững hờ ghế trống
Chắc cũng quên mau... người đến từng giờ

Mai em không về nữa
Cho người tṛn tâm tư!
Niềm vui nhỏ nhoi quá
Không chia được...
nên chừ...

PL 26.3.10
Trả lời với trích dẫn