
22-02-11, 10:36 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Cái này có gọi là trả thù hông ta?
PL thì xương với da thôi, lên thớt chỉ mẻ dao và hư thớt thôi nè NDL.
Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh
Ôi, mọi người vẫn chưa bắt đầu... nhân lúc đang có tâm trạng..."ko bình thường", Linh thử dao trước nha...
1. Cô PL có hay khóc không, những lúc ấy ai là người bên cạnh cô?
Cô PL không hay khóc mà là... thường xuyên khóc. Những lúc đó, ai ở bên cạnh cô chắc trôi tuốt xuống sông SG, nên không có ai dám ở cạnh, chỉ có gối ôm và khăn giấy thôi NDL. 
2. Trong cuộc sống, cô thấy điều gì là khó vựot qua nhất? vì sao? 
Bản thân mình. Vì trèo núi, trèo đèo thì người ta hay làm, chứ có thấy ai trèo lên mình đâu nè.... Vì sao hở? Chắc vì sợ đau mình...
3. Cô có 1 hay nhiều bạn thân? Nam hay nữ?
Câu này khó nhể? Nói 1 thì sợ nhiều người giận, nói nhiều thì sợ 1 người giận.... Mà nói là nam thì sợ nữ giận, nói là nữ thì sợ nam giận.
PL dễ hòa đồng, nên ai cũng là bạn hết í NDL.
4. Cô thích biển hay núi hơn? Vì sao?
PL thích biển hơn. Vì đứng trước núi nhìn không thấy đỉnh, còn đứng trước biển thì nhìn được rất xa. Cái gì thấy được nhiều vẫn thích hơn phải không?
5. Cô muốn người ta tặng gì vào sinh nhật (bắt chước )
Bắt chước là phạm quy nha.
PL thích được tặng sách. Sách có thể giữ được suốt đời mình mà không mất giá trị.
6. Điều gì khiến cô cười nhiều nhất?
Những gì hài hước, dí dỏm.
7. Nếu cô là 1 bà tiên và cô có quyền ban cho thế giới 1 phép màu, phép màu đó sẽ là gì? 
Nếu... thì PL sẽ ban cho mọi người Hạnh Phúc. Vì người ta bảo, Hạnh Phúc khó tìm lắm, đi hết đời mình có khi cũng chưa tìm ra...
8. Cô có tin vào duyên phận không?
Rất tin đó NDL ơi. PL đồng ý với câu này "Mọi sự trên đời đều tùy duyên mà đến hay đi.."
9. Cô cười chưa chắc là cô đang vui? Đúng không ạ?
Không vui sao cười được NDL?
10. Ví dụ cô đang đi trên 1 hoang đảo, xung quanh ko có 1 bóng người, cô đi mãi đi mãi, đến lúc kiệt sức cô nhìn thấy 1 thứ, đó là gì? 
Thấy... NDL đưa tay ra đỡ cô PL, vai đeo một túi to tướng thức ăn, nước uống...
11. Cô bị em đưa lên thớt, cô có ghét em hôn? 
Lên thớt, đang thấy cái thớt mềm mại, dễ chịu quá nên chưa ghét đâu nè...
|
|