Nói tới nhầm thì ...hè 2008 về VN 4Q nhầm 1 cú nhớ đời luôn , Kỳ đó về 4Q muốn gặp người bạn online là NS NTK . Chat chit xin số hẹn hò đủ kiểu , vậy mà không biết lúc ghi lại số từ YM ra giấy thế nào mà xớn xác đảo 2 số giữa . Khi sắp xếp được ngày rảnh , bấm số gọi ...
" Hi Anh K hả ??? Q nè...mai Anh rảnh không đi uống cà phê nghen..."
Bên kia im lặng mất mấy chục giây ... bỗng nhiên lên tiếng :" Anh nè, Em khỏe không Q ??? "
Nghĩ là đúng người quen , hẹn địa chỉ để mai gặp ... nhưng sao nói vài câu thấy càng ngày càng ra tuốt ngoài...xa lộ ... luôn rồi Giựt mình hỏi lại " Uả Anh là ai ??? Có phải số phone của Anh là ... ( đọc số...vì vẫn không nghĩ là sai người )"
Bên kia cũng hỏi " Vậy Em là ai ???Sao có số của Anh ???"
" Thì Anh cho Em mà ...hổng lẽ Q lầm hay Anh phá Q đó ???" 
" Muốn biết Anh là ai thì mai gặp sẽ biết ..."
Sáng cùng bé con nhảy xe Bus lên SG mò đến điểm hẹn . Wớ trời... trớt quớt Nhưng dù là nhầm lẫn 2 bên cũng vẫn lịch sự chào hỏi và...làm quen . Nói chuyện thì biết tên Anh ta chỉ khác chữ cái đầu và biết thêm hồi xưa cũng từng học và làm việc bên TK và hiện tại cũng khá thành công trong công việc , thấy những đồ vật và những tấm bưu thiếp trong nhà khiến cũng có chút gần gũi thân tình ( đó là tính cách của những người từng sống làm việc bên TK ) . Lần đầu đã mời 2 Mẹ con 4Q đi ăn nhưng 2 Mẹ con từ chối ... Ra khỏi nhà thì ... lại bị " khủng bố " bằng di động . Phải chối khéo "...ngoài đường ồn quá ...Em hổng nghe Anh nói gì hết" .Rồi ...bấm nút biến luôn 
Tối đó online gặp người muốn gặp ... trách một hơi ... cuối cùng so lại số thì ... đúng là lỗi tại mình .Híc... vậy là "Vô duyên " từ đó tới giờ cũng chưa gặp được
|