Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1025  
Cũ 11-05-10, 12:39 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Không tên

Bày thơ chơi với riêng ḿnh
Thơ lăn lóc mỏi ngồi nh́n bâng quơ

Lỡ tay gieo một chữ chờ
Để từ tiền kiếp giấc mơ hiện hồn

Câu thơ trổ nhánh từ nguồn
Vẽ trong yểu điệu nỗi buồn màu mưa
...

PL 28.1.10

Không tên

Bày thơ chơi với ngày xưa
Kéo con nắng với cơn mưa chơi cùng

Ngờ đâu con chữ lạ lùng
Quay quắt bỏ chạy... ngập ngừng tay buông

Ngày xưa ơi! mộng tṛn vuông
Cỡi ngọn gió ấy qua truông... hững hờ !

phuongnhiaodai
Trả lời với trích dẫn