KHAI XUÂN
Giữa Tết đi làm! Các chị xem...
Tinh mơ phải dậy, giấc còn thèm...
Hàng trà trước ngõ người chưa ghé
Quán phở bên đường khách đã nêm
Lết xác bầy hầy như lá rũ
Lê thân tã tượi nhác khoai mềm
Do vì nhậu xỉn ngày ba cữ
Đến nỗi bây giờ...chửa bóc...tem
MR 6.2.2011
XUÂN đâu mà KHAI ...
Bên này chán ngắt ...chả gì...xem...
Tết hả...mơ thôi... vậy mới thèm...
Giữa chợ tưng bừng đông tựa kiến
Ngoài đường láo nháo chật như nêm
Làm sao kiếm được nhành mai thắm
Chẳng biết tìm đâu áo lụa mềm
Cứ mãi thay trâu quần quật suốt
Xuân về nhấp nhởi dạ...tòm tem...
QN
6/2/2011
Dzui là chính ha
Hết xuân
Ngắm lịch trên tường đếm thử xem
Vừa xuân đã hết... nghĩ thêm thèm
Ngày vui chửa tận đời chờ gánh
Tiệc hứng đang nhiều việc đến nêm
Ngó tới năm dài thương xác rạc
Nhìn ra tháng rộng xót vai mềm
Bâng khuâng gói lại mùi hương Tết
Vọng tiếng chuông tàn đóng dấu tem...
PL 7.2.11
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 19-05-21 lúc 05:54 AM
|