MXTD - 55
MONG MANH
Xuân đă về rồi đó em
Giọt sương cố níu mùa trôi dường như c̣n ngái ngủ
Ngày em đi xác thu phong bay rợp chiều ủ rũ
Rồi mùa đông về theo gió cuốn tàn phai
Tháng năm trôi anh vẫn cô đơn
Ôm nỗi nhớ mệt nhoài
Vẫn lang thang trên con đường ngày ấy hai lối rẽ
Khúc giao mùa một ḿnh anh lặng lẽ
Ngắm phía chân trời xót lại mảng mây tan...
Xuân đến rồi mà con tim thôi chẳng hết đa mang
Kí ức ngày xưa cứ chực chờ ̣a vỡ
Hỏi ḷng ḿnh bàn chân ai có c̣n về qua phố
Sao măi mông lung thả hồn lăng du cánh chim trời
Xuân đến rồi mưa phương ấy có rơi?
Ngơ vắng bâng khuâng phố chiều nay rét mướt
Em bây giờ vui cùng ai sánh bước?
Hạnh phúc vốn mong manh
Cay xè mắt dẫu môi cười...
|