Xem bài viết riêng lẻ
  #67  
Cũ 21-01-11, 04:12 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Anh bỏ nhà đi đón Tết
Chắc tại hoa Đào thắm quá cho nên
Em - khóm mồng tơi bên giậu cũ
Chờ anh chỉ biết cười hiền...
Chẳng hiểu làm sao cạn ư thơ
Cửa nhà ai muốn nhện giăng tơ
Bây giờ tơ cuộn thêm thành búi
Em có mê (thơ) anh, gắng đợi chờ.

(Chờ anh gọi cảm xúc về á)

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-02-11), Ngô Nguyễn (22-01-11), phale (16-02-11), Yêu thầm (22-01-11)