MXTD - 33
NỤ CƯỜI NÍU ÁO XUÂN CA
Chợt bừng bừng thương nhớ
Rực rỡ ngày nắng hoa
Mai, đào choàng rợp ngõ
Lồng lộng xuân hoan ca ...
Anh chợt thành thi sĩ
Em bỗng đẹp hơn xưa
Trang thơ bồng bềnh nhỉ ?!
Mây có về ngang trưa ...
Hôm qua còn toan tính
Gánh đầy si - sân - tham
Sớm nay nghe thấm đẫm
Giọt chuông hồng ... khai tâm !
Ai có về ngang đây
Nghe nụ cười níu áo
Nghe gió vờn má say
Nghe tình vừa trổ đầy ...
Đừng bó gối - phòng hẹp ...
Tờ lịch mới khai nguyên
Mở tâm mình thênh thênh
Cháy đỏ nhựa xuân tràn ! ...
|