Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 11-05-10, 10:22 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đi đọc thơ người...

Đi đọc thơ người
gặp ḿnh trong đó
Về hỏi thơ ngày cũ xưa đâu?
Thơ che mặt, lặng im không nói
Một vầng trăng khuyết mọc trên đầu

Ngày cũ tàn rồi theo nến lụi
Biển xưa sóng chết đợi hồi sinh
Góc tim thuở ấy người rao bán
Chuông nguyện tiễn đi một mảnh t́nh

Ta đọc thơ người buồn quá đỗi
Nghe bỏng trong ḷng dấu yêu nao
Cũng nhớ, cũng thương quen đến vậy
Từng câu, từng chữ, thản nhiên cào...

PL 28.12.09
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (27-12-10)