
11-05-10, 09:55 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi bachlong
Nhớ o gái huế kinh thành
Bài thơ nón lá không đành đưa chân
Hôm qua dợm bước mấy lần
Đứng bên rào cửa trần thân gai quào
Bước th́ dạ cứ nôn nao
Vào th́ sợ lắm lời chào người dưng ... hihi
|

O Huế bên thềm e ấp Huế
Màu áo dài nhuộm tím hoàng hôn
Anh-lữ khách, lạc trong lời ai "dạ"
Bỗng Huế xây thành quách tâm hồn
|