Chủ đề
:
Những bài thơ "Cổ động" cho cuộc thi thơ Xuân
Xem bài viết riêng lẻ
#
4
07-01-11, 02:15 PM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Tường Thụy
Bao giờ em lại hồi nhi
Để đem đến cái xuân thì cho anh
Bao giờ mơ ước lại xanh
Môi trầu lại thắm, duyên lành lại xe.
Bao giờ em lại nhà quê
Anh xoa chân đất, ngồi vê thuốc lào.
Em tưởng anh viết:
Bây giờ em đã hồi nhi
Sao em lại nghĩ suy gì xa xăm
Hay là không muốn anh thăm
(Nghĩ thôi dạ đã trăm con kiến bò)
Dẫu cho không kịp anh chờ
Lòng anh chung thủy đừng ngờ nha em...
Anh hông tâm lý gì hết...
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q
(07-01-11),
hoatigon208410
(07-01-11),
Tường Thụy
(07-01-11),
tranthehai04
(19-02-11)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...