Chủ đề
:
Mời bạn viết tiếp 3 câu lục bát
Xem bài viết riêng lẻ
#
3
05-01-11, 06:59 PM
Bụi đường
Member
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
hoanggiao
Ta say mái tóc bềnh bồng
Tương tư ánh mắt tình nồng môi em
Tầng không lay động bên thềm
Gió đưa liễu rũ cho thêm sắc tình
Yêu em,mặt nước lặng thinh,
Để mặc anh đứng một mình nhớ ai
Signature:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
The Following 2 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hoatigon208410
(05-01-11),
tra sua
(05-01-11)
Bụi đường
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Bụi đường
Tìm bài gửi bởi Bụi đường
Loading...