Quote:
Nguyên văn bởi traveler
Mừng tuổi
Hôm nay cứ tưởng nhận lì xì
Tuổi mới chưa già "ấy" đã ki
Ít lắm vài xu như có thể
Nhiều đâu mấy chữ cũng là vì
Tiền muôn chẳng tặng khư khư giữ
Bạc vạn không cho lẳng lặng gì
Kẹt xỉ như vầy sao phải chịu
Mơ màng phải lúc...nhạt....thôi thì
MR. 4/1/2011
Lì xì
Ấy đợi... ừ thôi tớ cũng xì
Đâu nào có phải kẻ bo ki
Tiền kia để sẵn... khoan... do bởi
Bạc nọ dành riêng... chửa... tại vì
Gió Tấn - Mây Tần toan đến gặp
Loan Nam - Phượng Bắc định ra ghì
Ngờ ai tính vậy nhưng mà hố
Mới hiểu người ta ... nếu thế thì...
PL 4.1.10
@ Nói dùm...ai nè...
Lấy hên ...thôi...( chê thì thôi nhá )
Cũng tính đầu năm trốn quả ...xì..
Nhưng mà có kẻ bảo mình ki
Vò đầu móc bóp xuân sang phải...
Bấm bụng thò tay tết đến thì..
Lựa chục đồng nguyên không tiếc lắm...
Tìm đôi cắc lẻ chẳng hao gì...
Điều may có ở trong bao lộc
Chẳng biết đâu nghen chớ hỏi vì...
QN
4/1/2011
Dzui là chính ha
Lộc…
Tến đến dù sao cũng phải xì…
Không người lại bảo chắc là ki
Mò quần mấy lượt ngập ngừng bởi…
Mở bóp nhiều phen chưng hửng vì…
Bạc lẻ hôm rày không chịu đổi
Tiền nguyên bữa nọ cứ lo ghì
Đầu năm hái lộc thôi đành thế
Lắm kẻ ngồi mơ… ấy vậy thì.
Phiêu 04.01.2011
Phiêu cũng zdui zdui cùng Huynh, Tỷ ...
|
Khách làm nửa năm nay chưa thấy Moon với PL trả lương nè, thôi thì cũng xin chút tiền mừng tuổi
Tiền.....đâu
Cũng định hôm nay hỏi chút xì
Nhưng vừa mở miệng gặp ngay ki
Nhìn Lê bả biểu đừng truy bởi
Ngó Cóc ông kêu cấm hỏi vì
Bạc nén lên sàn mà đói rã
Vàng thoi rớt giá chẳng no gì
Lương còn phải đợi đừng mơ tưởng
Thắt bụng nằm mong…có chút thì
LK 5.1.11
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 19-05-21 lúc 05:51 AM
|