Tạ lỗi
Muốn giữ cho mình chút riêng tư
Để tặng em những điều trong sáng nhất
Để đâu đó trong dòng đời tất bật
Anh âm thầm được sánh bước cùng em
Em thường nói giữa ngàn vạn điều thân quen
Em sẽ nhận ra anh dẫu biết rằng không dễ
Và đôi lúc vô tình em bắt gặp
Hình bóng anh bình dị giữa muôn người
Đừng trách anh và xin em chớ nặng lời
Anh vẫn thế dù trong khuôn hình khác
Vẫn bên em âm thầm và khao khát
Luôn dõi bước em đi bằng tất cả chân thành
Chút niềm tin còn sót lại mong manh
Em gắng giữ đừng buông lòng em nhé
Hãy cho anh được là người chia sẻ
Sánh bên em những bước lặng lẽ trầm
31.12.10
|