Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 27-12-10, 04:56 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Nỗi ḷng Đêm Giáng Sinh

Đêm nay Giáng Sinh đến rồi
Mùa đông ngồi bên hang đá
Giấc mơ nào nghe rất lạ
Âm vang lời Chúa gọi tôi

Đêm nay rộn ră trần gian
Xướng danh Thiên Chúa Giáng Trần
Người người cầu mong hạnh phúc
Người người cầu mong thanh b́nh

Mùa đông đêm thánh vô cùng
Giấc mơ t́nh ái thương mong
Nguyện cùng Ngôi Lời xa thẳm
Xin chứng tri lời của con

Chấp tay con giữ lấy ḷng
Đêm nay xin quỳ dưới bệ
Thánh Giá trong tim sáng măi
Thắm t́nh Thiên Chúa bao dung

Đông Ḥa NCH
24.12.2010
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Lữ Khách (27-12-10), Ngô Nguyễn (28-12-10), Nhím con (27-12-10)