Hai Nửa Chia Xa
Đời đã chia đôi mình thành hai nửa
Con thuyền tình đã đắm phía bờ xa
Khóc đi em, khóc cho nhau lần cuối
Cho tình yêu một thuỡ ngọc ngà
Rồi mai đây đôi chúng mình xa lạ
Chia tay rồi mỗi kẻ một hướng đi
Nói đi em, hãy nói hết những gì
Cả suy nghĩ em còn đang e ấp
Nhìn phía khác đi anh không muốn bắt gặp
Ngấn lệ sầu vương đôi mắt biếc xanh
Hát đi em ,bản tình ca buồn nhất
Lã lơi chiếc lá xa cành.
Trái tim yêu nay chia làm đôi mảnh
Ngang trái nào đã chia cách đôi ta
Anh sẽ khóc cho tình mình lần cuối
Xa nhau rồi kỉ niệm cũng mù xa
Hai chúng mình sẽ đi về hai ngã
Kỉ niệm xưa anh giữ mãi trong lòng
Anh sẽ nói,nói hết những nhớ mong
Sau lần cuối khi đôi mình xa cách
Anh sẽ tìm em trong mơ,từng ngỏ ngách,
Bởi cuộc đời ta chẳng thể bên nhau
Anh sẽ hát bài tình ca buồn nhất
Nói thay nước mắt,câu chào.
22.12.2010
trường hận
|