Chủ đề
:
Sóng gió trường đời
Xem bài viết riêng lẻ
#
33
18-12-10, 11:41 AM
Phạm Văn Hiệp
Banned
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Yêu thầm
Gõ cửa hàng xóm
Xin một tách trà
Hương nhài thoảng nhẹ
Yêu lại bước qua
Hỏi thăm hàng xóm
Sao chẳng đi đâu
Đêm ngồi ôm máy
Sẽ chóng bạc đầu
hì hì vui với anh chút nha
Chờ em
Có trà thêm rượu
Thừa thịt dư xôi
Mời bạn cùng tôi
Nhâm nhi canh vắng.
Ngày hay mưa, nắng...
Đêm đợi tình ai
Chờ khắc so vai...
Sá chi đầu bạc!!!
H
The Following User Says Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
tra sua
(18-12-10)
Phạm Văn Hiệp
Xem thông tin chung
Tìm bài gửi bởi Phạm Văn Hiệp
Loading...