Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 08-05-10, 07:45 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
.




Tôi về…

Tôi về thăm lại làng xa
Mái đ́nh đổi dáng tre là ngà thay
Chỉ c̣n một áng mây bay
Vấn quanh ngọn gió nằm đây chực chờ

Dăm ba hàng quán hững hờ
Đuổi con sáo sậu sang bờ ca dao
Bống vàng luyến tiếc bờ ao
Nằm im trang giấy thuở nào quẫy đuôi

Cánh c̣ cánh vạc về xuôi
Ruộng gầy hóa đá ngậm ngùi lúa đi
Tôi về thăm lại những ǵ…
Làng xưa… lạ quá… giá chi… đừng về!

28/04/2010
Nguyên Thoại
Người về ... đứng lại ... bên đê!
Chưa tṛn ước nguyện câu thề năm xưa
Ngậm ngùi mái lá đong đưa
Buốt ḷng ao cạn bóng dừa héo hon
Đường quê đau đáu hao ṃn
Những ǵ rớt lại chỉ c̣n ... giá chi !
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Nguyên Thoại (10-05-10)