Chạnh cảnh chợ chiều
Mưa rỉ rả chợ chiều hiu hắt
Người mua thưa, người bán buồn xo
Khay thịt dư, bó rau còn lại
Tiếng mời rao giọng đã khản đờ
Những mặt người phơi ra mưa gió
Đổi nhọc nhằn kiếm bữa cho con
Đi chưa nắng, về nhà sương xuống
Lối này đi sỏi đã vẹt mòn
Ra giữa chốn đông hàng tranh cấp
Giọt mồ hôi lẫn bát cơm lùa
Cô nài nỉ mớ rau quá buổi
Chị kì kèo mấy quả cam chua
Tôi thảng hoặc nghe lòng ái ngại
Cuộc mưu sinh khắc nghiệt trần ai
Bao tuổi xuân vùi trong lam lũ
Chợ ai toan muôn nẻo quá dài...
.....
PL 16.12.10
Lần sửa cuối bởi phale; 16-12-10 lúc 04:09 PM
|