Chủ đề: Cung trầm - Sonata
Xem bài viết riêng lẻ
  #40  
Cũ 13-12-10, 10:45 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phieuvan_Thlangdu Xem bài viết
Khám phá cái này xem sao. Cám ơn bài thơ tặng của Sonata.

Bến Bờ

Tiếng sóng vỗ
giữa muôn trùng sóng vỗ
Cánh hải âu
chấp chới cuối chân mây
Chiều xuống thấp
chiều xô làn gió lạnh
Bờ dương xa nḥa nhạt dấu chân ngày

Đêm hoang vắng
ánh trăng miền hoang vắng
Bước chân mơ
thơ thẩn chú c̣ng con
Lời biển gọi
hay lời ngàn xa gọi
Trùng dương ơi, năm tháng có hao ṃn

Ngẫu hứng cùng Sonata nhé. Sẽ chỉnh sửa và lên h́nh sau vậy.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
Ư chà, anh Vân Lăng ơi
Ngẫu hứng mà hay hè
So làm lẹ h́nh đây
Nếu hài ḷng về ảnh thơ th́ nhớ có quà nhe

Lần sửa cuối bởi sonata; 13-12-10 lúc 10:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to sonata For This Useful Post:
Phieuvan_Thlangdu (20-12-10)