Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 12-12-10, 05:55 PM
Đông Tà Đông Tà đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 2 Posts
Mặc định

Lạc chân đến chốn Vườn Trăng
Rượu tình chưa nhấp, ngỡ rằng đã say
Trăng ngà khép nép sau mây
Bàn tay chạm khẽ bàn tay...

...Chân tình

Một lần ngồi giữa đệ huynh
Một lần chợt thấy một mình trong trăng...


@ maytroi: Hehe, bác quẳng em đây rồi đi à
Signature: Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning ( Einstein)

Lần sửa cuối bởi Đông Tà; 12-12-10 lúc 05:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Đông Tà For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-12-10), phale (13-12-10), QuangLong (17-12-10)
 
Loading...