Thơ Tình ...
Bé
Bé nè !
Bé có nhớ anh, như anh nhớ bé không?
Mà sao bé, cứ một lòng dấu kín
Trăng đêm nay,
cũng như bé câm nín
Để mặt hồ, nung nấu, chín tương tư...
Gó thổi, cành liễu lắc lư...
Đâu đây tiếng vạc buồn như...
Thêm buồn...
Bé là giọt sương, là hoa, là lá...
Là thiên đường, khó tìm kiếm
Làm anh muốn điên...bé ạ...
Ánh trăng lung linh,
Gió dịu hiền
Để lòng anh mang những nổi niềm khó tả..
Mặt hồ phẳng lặng
Sợi buồn óng ả,
Gương mặt nào quen thuộc quá
Tại dòng nước ngỡ mình soi bóng bé
Hay chỉ là, chỉ là ảo tưởng của nỗi nhớ...mà thôi...
Lại một đêm bất tận ...bé ơi..
Thanh Tú
|